Thursday, October 3, 2013

EM LẠNH ..

trời nổi gió , trong hồn em bão táp
và cơn giông ào trút xuống thành sông
trăm sợi tóc lăng xăng miền quanh mắt
giụi vai mình - gọi tên kẽ em mong
*
em lạnh lắm - hạt mưa luồn thấm áo
ướt thương yêu - rỉ rả mặn vành môi
cay cả lưỡi , uống hằng giờ , không ráo
giọt còn dư , em hòa rượu thơ người
*
chút nhan sắc buổi chiều xanh xao quá
sợ hao mòn luôn cả phấn hương em
lỡ đồng tử ánh bình minh vàng võ
rồi hoàng hôn sâu thẳm dọa anh quên
 *
em lạnh lắm - anh kịp về trước tối
cho vòng tay anh thay tấm chăn nồng
cho chiếc hôn thay lửa chiều soi lối
ngã tim hằng rong theo bóng tri âm 
đht 

No comments:

Post a Comment