Thursday, October 17, 2013

LÁ TRĂNG


tôi ngồi bên vịnh hồn nhiên
nghe từ qui núi hát phiên khúc tình
nghe mùa Thu dạo thảo nguyên
rừng bình yên ấy, tôi tìm lá trăng
*
hôm xưa đã có một lần
tôi hong thơ ấu trên giòng tình chân
lá trăng quyện sóng tri âm
 sục sôi hạnh phúc , thời gian quay tròn
*
tôi ngồi bóc vỏ tâm hồn
giữa tâm , hoa nắng nở hồng yêu thương
lung linh trên lá đêm sương
nụ hôn trăng , ánh vàng muôn thu ngời
*
tiếng chim qui núi vợi vời
quyến trong mây khói, giọng cười thân quen
vịnh hồn nhiên , trắng vô biên
trên giòng xuôi ngược, lá trăng ...hoá Người  .

đht
 

No comments:

Post a Comment