Tuesday, October 22, 2013

BỖNG CHỢT ..


chiều hôm nay bỗng mất hứng làm thơ
buồn, tự tử trên giòng sông cõi mộng
con nước ròng nên hồn chưa kịp đắm
gặp phiến đá trần đang giấc tri âm
*
em đặt môi, hôn thủy triều dang dở
ánh nước buồn nhuộm sắc nhớ mênh mông
nhớ riêng cõi chỉ tim người khoá - mở
cánh cửa tình hôm gió lở sang sông
*
qua mấy ụ phù sa cao cỏ dại
chân sóng chiều lưu lạc vịnh không anh
giọt tương tư rụng trên môi mềm mại
mặn nguyên giòng sông anh hay quên em
*
chiều hôm nay tim khi không khờ dại
lời hồn nhiên chợt tắt ngấm trên môi
mất thi hứng, đành lòng dừng tay lại
khoác áo sầu, chờ nỗi nhớ thôi nôi ...

đht

No comments:

Post a Comment