Thursday, October 31, 2013

MỘNG


mộng về, vùng vẫy dọc ngang
con tim hàng xóm bắt quàng tim tôi
ngây thơ nhịp cứ bồi hồi
trong đêm rụng xuống bên trời nhạc thơ
 *
mộng đi, xiêu ngã trong mơ
uống gì say quá, làm thơ không vần
tên nồng xuyên phải hồng tâm
đỏ tương tư thắm, mọc mầm thi nhân
 *
mộng từ gốc cội trăm năm
nhạc buồn quá, chỉ phối âm tạc thù
thở ra, hiu hắt sương mù
ngỡ vòng mây khói vân du ngoại đời
 *
mộng đong đưa ngọn gió gầy
rũ màn phủ mảnh trăng lay ơ hờ
tiễn tôi về một tối mưa
ngõ lầy ướt gót, gió lùa giá tim 
 
đht 

No comments:

Post a Comment